Poem logo
Poem logo

trải lòng xa quê

Tác giả: Hoanghoon
TRẢI LÒNG XA QUÊ

Quanh nhà độ ẩm cao dần
Từ nơi lạ lẫm bỗng gần gũi hơn
Chút tình ấm áp tâm hồn
Nhiều năm xa cách đường thôn hiện mờ

Nhìn đây cảnh vật hững hờ
Thời gian không thể nối bờ thân thương
Đôi lần đứng giữa phố phường
Người đi kẻ lại chẳng vương vấn gì

Cùng trời cũng đất mấy khi
Nào chung nhịp thở bởi ghì dấu xưa
Chạnh lòng ở mãi trong nhà
Ngồi ôn kỷ niệm chốn xa cách vời

Giật mình cuộc sống buông lơi
Tuổi xuân vô vị dại thời đã qua
Lời ra nửa thật nửa đùa
Nụ cười nửa mở tiễn mùa trôi nhanh

Êm êm giấc ngủ dỗ dành
Cho đêm hạnh phúc ngày thành thú vui
Nào đành cuộc sống chôn vùi
Chọn Quê hương mới ngậm ngùi ích chi?

hoanghoon
05.06.21

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm