chợ hàu
      
      
      
      
        Tiến Thuỷ có chợ Hàu 
Bên đường xưa đi học
Những quán hàng bên nhau
Nuôi cuộc đời khó nhọc
Đầu chợ bán trái cây 
Mùa thu thơm trong gió
Bà ngoại bán ở đây
Khi bình minh chưa tỏ 
Giữa chợ thường bán rau 
Phía sau hay bán cá
Gạo, thịt bán ở đâu
Giờ làm sao để nhớ 
Tôi nhớ dưới thân cây
Những quán hàng từ sáng 
Mỗi chiều tôi qua đây
Bà mua cho tấm bánh
Sau này người đông lên
Chợ dời sang chỗ khác
Thêm những lều không tên 
Lớn lên cùng năm tháng
Những ngày vui được mùa
Chợ Hàu đông như hội
Ngày giáp hạt, bão mưa 
Chỉ còn trơ gió thổi 
Ôi chợ Hàu quê ta
Bao buồn vui nhớ mãi
Nỗi lòng người đi xa
Ước mong ngày trở lại...