mình yêu nhau em nhé
Xuân chạm ngõ thềm xưa
Mai đào nghiêng nắng mới
Đàn én bay lả lơi
Mừng cả bầu trời xuân
Anh vẫn luôn chờ đợi
Mùa yêu vừa nở ra
Nghĩa đá vàng chán chứa
Tình đượm một đời ta
Bước chân xuân thật nhẹ
Anh khẽ gọi tên em
Gió mềm ru đêm lạnh
Trời khởi sắc giao duyên
Mình yêu nhau em nhe.!
Mình yêu nhau em nhé!
Ôm nhau qua tháng ngày
Cho lòng mình ấm mãi
Mình yêu nhau em nhe.!
Mình yêu nhau em nhe.!
Mai sau còn bên nhau
Giữ tròn một lời thề
Cùng nhau ta xuống phố
Nắng theo vào lòng tay
Áo em như hoa nở
Làm sáng cả hôm nay
Anh nghe tim mình hát
Giữa bao điều bình yên
Tô thắm từng khoảnh khắc
Bằng dịu dàng đầu tiên
Nếu đời còn mưa gió
Anh vẫn nắm tay em
Qua hết bao bỡ ngỡ
Về một trời bình yên...
Mình yêu nhau em nhe.!
Mình yêu nhau em nhe.!
Xuân nay và mai sau
Ta vẫn là của nhau...!!!
P/s tặng vợ Nguyễn Thị Bảy...!!!