anh giữ em
      
      
      
      
        Em Giấu Anh
Em giấu anh vào trong con tim nhỏ 
Để mỗi ngày bày tỏ nỗi nhớ nhung
Để mỗi đêm vơi bớt chút lạnh lùng
Để nụ cười đôi môi hồng mãi thắm 
Em giấu anh vào đôi mắt sâu thẳm
Để không còn lệ ướt đẫm rèm mi
Để vết thương lòng biến tan khỏi hẳn 
Để nỗi u buồn gió thổi bay đi
Em giấu anh vào trong mơ mộng mị
Để em không còn suy nghĩ vu vơ
Để yêu thương hạnh phúc vô bến bờ 
Để ân tình không bao giờ vơi cạn 
Em giấu anh muôn ngàn năm muôn vạn 
Để cho em thoát kiếp nạn trầm luân
Để em hết những buồn tủi bản thân
Để em quên đi những lần cay đắng
Thông Mỹ Linh
ANH GIỮ EM
(Họa bài thơ Em Giấu Anh của Thông Mỹ Linh)
Anh giữ em trong óc, trong hồn nhỏ 
Cho chúng mình soi tỏ nỗi nhớ nhung
Cho trần gian bớt băng giá lạnh lùng
Cho em mãi là đoá hồng tươi thắm 
Anh giữ em trong lòng anh thăm thẳm
Cho giọt ngọc em thôi đẫm bờ mi
Cho cơn cuồng giông bây giờ hết hẳn 
Cho đôi chúng mình cùng vững bước đi
Anh giữ em trong ước mơ mộng mị
Cho em yêu anh chẳng nghĩ vu vơ
Cho ái ân tột đỉnh đến tràn bờ 
Cho khao khát chẳng bao giờ khô cạn 
Anh giữ em tỷ triệu năm ngàn vạn 
Cho em và anh qua nạn trầm luân
Cho tình yêu mình đẹp đẽ châu thân
Cho quên hết những nhiễu nhương mặn đắng
Trần Minh Hiền Orlando ngày 12 tháng 10 năm 2021