Poem logo
Poem logo

thương thì không hết ghét nhau chi

Tác giả: Thiên Ân
THƯƠNG THÌ KHÔNG HẾT GHÉT NHAU CHI
Thương thì không hết ghét nhau chi?
Ngoảnh mặt , quay lưng để làm gì ?
Cơn dốc thời gian ngổn ngang thế !
Đôi mắt đa tình khép rèm mi

Lòng gờn gợn lòng gieo đớn đau
Tình yêu xin trả hết trăng sao
Trả nụ hôn xưa vào dĩ vãng
Nửa đêm sầu muộn nước mắt trào

Thương thì không hết ghét nhau chi?
Vứt bỏ đi giấc mộng sù sì
Ôm bóng bọt bèo đôi tay mỏi
Ngẫm cười ngày tháng chẳng còn chi ?

Ai còn " Cởi trói " vạn cơn mê
Ọp ẹp ngày xanh rũ câu thề
Nương vai gồng gánh phong trần vỡ
Nứt nẻ tâm hồn gặm chán chê

Thương thì không hết , ghét nhau chi?
Kìa em trái đất vẫn thầm thì!
Chuyện tình đã về miền cổ tích
Giấu hờn lặng lẽ bước chân đi

Ta ngẩn ngơ lòng , ta ngẩn ngơ
Sóng tình trôi giạt đến vô bờ
Người đi áo mỏng buông hờn tủi
Anh về lạc mất một mùa thơ
Ngày 28/10/2021
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm