Poem logo
Poem logo

điệu ru nước mắt 2

Tác giả: Thiên Ân
ĐIỆU RU NƯỚC MẮT
Điệu ru hời hợt tan mau
Nước mắt hôm nào thấm đẫm không gian
Sầu treo lơ lửng mây ngàn
Rách rưới cũ càng ôm tiếng oán than

Điệu ru dĩ vãng mơn man
Dị ứng lá vàng lốm đốm mốc meo
Mười năm vương vấn trông theo
Xiêu vẹo cột kèo mái ngói thâm nâu

Điệu ru thấp thoáng vương sầu
Thương đọt bí , bầu thuở ấy mê gieo
Chiều chiều đon đả ôm eo
Câu chuyện chuột mèo thiên hạ xôn xao

Điệu ru ăm ắp trăng sao
Kỉ niệm bay vào ngõ tối hoang vu
Nằm trong bóng lá tù mù
Than thở mệt nhừ khơi trọn cơn đau

Điệu ru ảo não nghìn câu
Ai vội qua cầu rút ván hỡi ai ?
Ta về ôm gói tỉnh say
Lãng đãng lâu đài tình ái dịch xê

Điệu ru não nuột cơn mê
Đoản khúc vụng về đày ải thế gian
Quay cuồng gợn sóng tình tan
Vội vội vàng vàng hẩm hẩm hiu hiu
Ngày 6/12/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm