Poem logo
Poem logo

điệu ru mùa hạ

Năm tháng xa người bao nhớ nhung
Hè sang hoa lá nở tưng bừng
Đất trời non nước tràn ngập nắng
Trên bờ sông vắng mắt rưng rưng

Nghe buồn da diết điệu ve sầu
Ru đời mộng mị giết khổ đau
Gió thổi hiu hiu niềm cô quạnh
Mây cao lờ lững bay trên đầu

Giòng sông ly biệt vẫn còn đây
Ai đã qua đời như bóng mây
Để lại quanh quanh nhiều kỷ niệm
Niềm thương dòng chảy nước vơi đầy

Anh ở trời tây em trời đông
Nghìn trùng cách trở có ngóng trông ?
Yêu đương ấp ủ bên bờ sậy
Tình có bình yên lòng hỏi lòng ?

Điệu ru vào hạ mộng bao la
Giờ giấc qua đi mơ hiền hòa
Dẫu có trôi xa biền biệt xứ
Người về người lại đến cùng ta

Non nước quê nhà thôi khói lửa
Dòng sông nước chảy vẫn hồn nhiên
Nhung nhớ đôi bờ chìm dĩ vãng
Dòng đời ngày tháng dứt ưu phiền !?

QHN

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm