Poem logo
Poem logo

ru em 2

Tác giả: Thiên Ân
RU EM
Ru em giấc mộng ngày xuân
Thẫn thờ ong bướm bâng khuâng bên đời
Đố ai , ai đố đôi lời ?
Tóc dài , tóc ngắn sóng đôi bao giờ ?

Ru em một thoáng tình cờ
Đôi môi chín đỏ , ngẩn ngơ bao người ?
Âm thầm nhớ chín , thương mười
Trăm lần gặp gỡ nụ cười thèm duyên

Ru em khoảnh khắc bình yên
Vòng tay thuở ấy " xích xiềng " đời nhau
Hương thời gian , nở năm nào ?
Thời gian lặng lẽ đi mau nghiêng mùa

Ru em sớm sớm , trưa trưa
Chiều chiều , tối tối , đêm vừa đan tay
Vầng trăng bỗng rụng hồn cây
Mây hồng và trắng ôm bay ngập ngừng

Ru em hết tuổi người dưng
Trăm năm thế kỉ ở lưng phương trời
Chân non nhón gót ngõ đời
Tình yêu " săn đuổi " hụt hơi rối giò

Ru em một kiếp tằm tơ
Ngày ngày , tháng tháng bến bờ năm năm ...
Ru em dạo khúc bổng trầm
Thương thay trái đất thanh âm ngọt ngào
Xuân Nhâm Dần 2022
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm