Poem logo
Poem logo

nhà trọ trần gian!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Nhà trọ Trần gian!

Qua rồi nhà trọ trần gian
Người đã về bến... Bình an cuộc đời
Trên cao chào đón đầy vơi
Thiên xứ chờ sẵn đang mời người vô...

Lưng người cõng một "Ba lô"
Chê bai châm biếm, đảy xô cuộc đời.
Khả năng dù có lỗi thời,
Nhưng Người trình cả lãi lời mang theo...

Vì lo chăm chút người nghèo.
Nên bị khó chịu, chê bèo chê ngang
Thân nhỏ chẳng được cao sang
Nên thường vẫn gặp bẽ bàng đôi khi

Mau nóng lại mau nhu mì
Đôi khi có bạn những khi đường dài
Vui cười hể hả đôi vài
Tâm tình chia sẻ, lai rai đỡ buồn.

"Xin lỗi" là lời vẫn luôn
Bản thân vẫn yếu là nguồn rớt rơi
Yếu dần hiu hắt tả tơi
Cuối đường bóng tối, chơi vơi một mình..

Vốn it nên phải lặng thinh
Chân chồn gối mỏi, lời kinh chiều tàn
Tiễn Cha về bến Thiên đàng
Xin được chia sẻ: Đôi hàng biệt ly...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm