Poem logo
Poem logo

nhà trọ trần gian! 2

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Nhà trọ Trần gian! 2

Hôm nay đang trọ trần gian.
Nên ta thưởng hết gian nan cuộc trần
Thôi thì sống thực là cần
Nghĩ sao làm vậy, rồi lần bước đi...

Khiếm khuyết lo lắng làm chi?
Thấy sai thì sửa, có gì gớm ghê
Để ý chăm sóc mọi bề
Xệ đâu nắn đó, sẽ vê thành tròn...

Hôm nay còn thở là còn!
Bao nhiêu lôi cuốn, món ngon trần đời
Cái thú không chỉ trò chơi!
Mà nhiều thi vị trong thời vẫn đang...

Tai còn nghe giọng oanh vàng.
Tay nhăn cùng dắt, vào hàng lão niên
Thú giờ không phải là tiền
Nhưng là vui thoả, không phiền cháu con...

Hôm nay đứng ở đỉnh non!
Nhìn về qúa khứ đường mòn đã đi.
Thấy mình đâu còn thiếu chi
Đã được đầy đủ thế vì trần gian

Trọ nhà đến hồi kết bàn
Đủng đỉnh xếp sắp gọn gàng bàn giao
Chuông rung thân này xin trao
Tươi vui đón nhận, bước vào đời sau... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm