Poem logo
Poem logo

lạc lõng tâm hồn

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Tôi lạc lõng neo mình trong quá khứ
Dĩ vãng buồn mãi ngụ khó tìm quên
Làm gì đây trước cay đắng vững bền
Nhiều lúc ước... đừng cố bên nhau nữa

Do nghịch cảnh đời gieo ngàn vết cứa
Khắc tim hồng thệ hứa kẻ dối gian
Để hôm nay chuốc đau khổ bẽ bàng
Nuôi khát vọng lưu từng trang nhật ký

Muốn vun vén ướp men nồng thắm vị
Sợ tổn thương đã bỏ phí xuân hồng
Nửa kiếp người nếm đủ mọi bão giông
Giờ lặng lẽ tựa mùa đông buốt giá

Ai nguời hiểu giữa bon chen hối hả
Cõi lòng này ôm tất cả cô đơn
Dẫu ngoài kia nhộn nhịp đến mê hồn
Căn phòng nhỏ riêng ta buồn hiu quạnh.
7/4/2022

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm