Poem logo
Poem logo

vợ chồng

Tác giả: Phương Mai
Chồng em đi đánh giặc xa
Trận nào cũng thắng, ấy mà kinh ghê
Đánh đâu chứ lại vào em
Hồn bay phách lạc, biết đường nào lui
Lúc xa ảnh nói đôi lời
Đến khi anh chết, có còn thương anh?
Em thì bận trả mẹ cha
Một giây ảnh đã cắt ngang con đường
Chỉ còn lại chút vấn vương
Thì cho em trả dưới dòng thơ sâu

Con trai chỉ khóc mẹ ôi
Sao bỏ con lại giữa đời đơn côi
Mẹ con biết nói sao giờ?
Thôi thì nhắm mắt ra thằng con trai
Khóc cười, khóc khóc rồi cười
Rồi em cũng hết một đời ấy thôi!

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm