Poem logo
Poem logo

lặng lẽ trôi 2

Thời gian vơi sầu lặng lẽ trôi
Biết vui với ai đêm khuya ngồi
Miên miên man man trong lòng đó
Đường như thương nhớ cuối phương trời
Mình đêm thơ thẩn hỏi sao vui 
Như nước sông trôi chẳng một lời 
Như mình trăng đến rồi đi đó
Vẫn để mình anh đêm khuya ngồi
Thời gian bao mùa thơ thẩn trôi
Thương yêu xa nhau hỏi sao vui 
Ngồi nhớ đến ai từng đêm đó
Mà ghi dòng thơ chỉ một người
  
         08.10 đêm 08.04.2018
   sầu với dòng thơ lạnh đêm nay

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm