Poem logo
Poem logo

thương cho thằng khờ 2

Tác giả: Thiên Ân
THƯƠNG CHO THẰNG KHỜ 2
Thằng khờ ngồi lim dim mắt
Buồn chi lệ ứa rèm mi ?
Tiếng yêu chưa ai rót mật ?
Thiên hạ lắm kẻ thầm thì

Thằng khờ thèm yêu khát sống
Trái tim đợt sóng dâng cao
Chiêm bao hái chùm mơ mộng
Đôi chân giẫm bóng chiều nào ?

Thằng khờ nhát như thỏ đế
Rụt rè, lấp lửng , ngập ngừng ...
Dốt nát bốn mùa dâu bể
Âm thầm , nhớ mắt người dưng

Thằng khờ ghét thương ,có lẽ
Tội nghiệp đêm ngày gieo thơ
Đôi khi ngôn từ giằng xé
Mai sau dù có bao giờ ?

Thằng khờ bơ vơ chiếc bóng
Kí ức về miền xa xôi
Ngủ vùi đôi môi bé bỏng
Rong rêu bám rễ bên đời

Thằng khờ thiệt thà như đếm
Hiền như Ông Bụt , Ông Tiên ...
Bâng khuâng bến bờ xao xuyến ...
Mơ màng ngần ấy đưa duyên

Thằng khờ nghêu ngao câu hát
Trời đất dường như hòa âm
Con đường dài thêm bóng mát
Đôi vai gồng gánh nợ nần
Ngày 21/6/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm