nơi em trời nào !
Kề bên cuội trăng vẫn tình nghiêng bóng
Kế bên chiều mà nắng lại chêch vênh
Em hờn chi mà mắt đỏ quay mình
Câu ước thể vô tình rơi góc tối
Trời em mộng bình yên hay tội lỗi
Nắng nơi nào còn tới ở phương em
Căn phòng nay chật chội bởi cung thiềm
Lọn mây trắng hay tóc người đã trắng
Đêm sẽ đến và màn khuya vắng lặng
Tiếng thở dài hay tiếng của thời gian
Phải không đêm chân lạc bước lỡ làng
Cho sám hối em tràn qua bục cửa
Nơi em đó trời ai đang thắm lửa
Cuộc hẹn hò sao mái cứ si ngây
Để nơi em trăng lạnh giá vai gầy
Đêm vô tưởng tầm cao nào ai với…