Poem logo
Poem logo

đêm mưa buồn

Tác giả: Yêu Thoáng Qua 1986
Đêm Thu vắng mưa rào tuôn nặng hạt
Như ngỡ rằng đang cào sát hồn ta
Ái ân xưa từng nghĩ sẽ mặn mà
Nhưng bất chợt phôi pha rồi nhạt nhẽo
*mã
Bao sầu não ghim lòng thêm khô héo
Nuốt đắng cay dày xéo mảnh tim khờ
Hạnh phúc đành thôi tựa những giấc mơ
Thoáng cập bến xa bờ ai biết được

Tâm khấn nguyện xin đời ban ân phước
Để an vui tiếp bước đuổi ưu phiền
Để mỗi ngày thấy hạnh phúc bình yên
Để cuộc sống triền miên tươi đẹp mãi

Xua năm tháng nỗi buồn vây tê tái
Đắp xây đời thắm lại cả khát khao
Ước thời gian chầm chậm trải ngọt ngào
Niềm hạnh phúc dạt dào hoài êm ả.
17/8/2022

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm