Poem logo
Poem logo

môi em thơm ngất lịm dịu mềm

Tác giả: Trần Minh Hiền
MÔI EM THƠM NGẤT LỊM DỊU MỀM
Mưa ngoài trời và mưa trong tim
Em trong anh và anh trong em
Niềm khắc khoải đêm ngày tím rịm
Môi em thơm ngất lịm dịu mềm

Nhặt chiếc lá ướt mềm hổn hển
Em là sóng của trùng khơi biển mộng
Em là bão của muôn trùng bẽn lẽn
Giấc mơ hoang của hạnh phúc hoa hồng

Em hãy hát khúc tình ca bay bổng
Chúng mình yêu nhau đắm đuối khôn cùng
Dòng sông chảy qua mùa vọng động
Anh yêu em mãi mãi ngại ngùng

Em đẹp đẽ hiền ngoan làm nũng
Chúng mình yêu nhau vô lượng hải hà
Cảm ơn em muôn đời làm đúng
Biết yêu anh và biết ngọc ngà
Trần Minh Hiền Orlando ngày 25 tháng 9 năm 2022

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm