Poem logo
Poem logo

mời em về lại vườn yêu

Tác giả: Thiên Ân
MỜI EM
Mời em trở lại vườn yêu
Cỏ hoa ngậm giọt sương chiều xót xa
Chim kêu nức nở rêu ra
Dấu hài biền biệt vỡ òa đau thương
Mời em uống giọt tư tương
Dòng đời cay đắng bốn phương rã rời
Đôi tình thuở ấy sóng đôi
Gió tha mây, về cuối trời ngày xưa
Mời em san sẻ trêu đùa
Tiếng cười lạnh giá nắng mưa hao gầy
Đất trời gồng gánh đắng cay
Áo tình may vá tỉnh say làm gì ?
Mời em nghe khúc sầu bi
Ôn giây phút cuối thầm thì bên tai
Hư vô mọc nhánh đọa đày
Nhặt khoan kỉ niệm dứt day nổi chìm
Mời em trở lại một miền
Tơ hồng vương vấn êm đềm ở đâu?
Nghiêng vai cõng nắng gợn sầu
Giấc mơ ủ dột tan mau ngõ chiều
Mời em trở lại vườn yêu
Ôm lời nhạt nhẽo hiu hiu vợi buồn
Thời gian cơn lốc quay cuồng
Vườn yêu khóa cửa mưa nguồn xác xơ
Ngày 24/8/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm