Poem logo
Poem logo

xin em đừng buồn

Tác giả: Thiên Ân
XIN EM ĐỪNG BUỒN
Xin em đừng buồn , thôi nhé!
Gương mặt gieo sầu xanh xao
Chiều chiều ,khơi dòng tình trẻ
Thời gian phương thuốc nhiệm màu

Xin em đừng buồn , xa vắng
Thênh thang đường cũ ta về
Ôm chi hoài ba giọt nắng ?
Dâng trào hiu hắt màu quê

Xin em đừng buồn ,ảo não !
Mùa thu chiếc lá đi hoang
Thương lắm ngày xưa chân sáo
Nụ cười e ấp vương mang

Xin em đừng buồn , hờn dỗi
Tình yêu bùi ngọt , đắng cay
Ánh sáng đan xen bóng tối
Lí lẽ nực cười mỉa mai

Xin em đừng buồn thông cảm !
Tội nghiệp cho kẻ si tình
Em mãi dịu dàng , duyên dáng
Lời giấu kín lời , lặng thinh

Xin em đừng buồn , ta khóc ...
Vì thương nên mới nhớ nhau
Ai thích sống đời cô độc ?
Mùa đi vụn vỡ sắc màu
Ngày 2/10/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm