Poem logo
Poem logo

xin em đừng dối lòng

Tác giả: Thiên Ân
XIN EM ĐỪNG DỐI LÒNG
Xin em đừng dối lòng!
Xô đẩy chuyện xưa về miền cổ tích
Lẽ ghét thương còn hơn thời con nít
" Bẻ nhánh tương tư" " Cay đắng mùi đời"
Nhánh thơ tình đã mục nát gãy đôi

Xin em đừng dối lòng !
Giấu giếm tia nhìn yêu thương hoang dại
Chiều cuối tuần ai chờ ai thứ bảy ?
Gốc cây già ôm giọt nắng tham lam
Rèm mi cay nghe tiếng khóc lỡ làng

Xin em đừng dối lòng !
Cúi mặt bước đi, tâm hồn trĩu nặng
Kỉ niệm vùi chôn bến bờ xa vắng
Những câu thề đã rách nát niềm tin
Sống thờ ơ, bạc bẽo cộng vô tình

Xin em đừng dối lòng !
Đè bóng mây bay ỡm ờ thân phận
Giả bộ thiệt tài, quên thời vương vấn
Bụi phấn bay đi vấp ngã chân chiều
Thoáng nhìn cuộc tình hóa kiếp rong rêu

Xin em đừng dối lòng!
Một thuở đam mê, cầm tay run rẩy
Ai thả lưới tình âm thầm giăng bẫy ?
Triệu rụt rè, ngàn cắc cớ, vu vơ ...
Gặp gỡ , yêu nhau xây mộng tình cờ

Xin em đừng dối lòng!
Đanh đá, chua ngoa, non cao, vực thẳm
Hãy tắm gội tâm hồn đầy bụi bặm !
Dĩ vãng ăn mòn ngày tháng ra khơi
Hãy hỏi thời gian, đáp án trả lời!
Ngày 17/5/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm