Poem logo
Poem logo

đắng cay mùi đời

Tác giả: Thiên Ân
ĐẮNG CAY MÙI ĐỜI
Em vẫn biết cuộc đời là nhạt nhẽo
Những nụ cười hơi gượng gạo chóng qua
Trái đất vốn tròn thói đời bóp méo
Trái tim giằng co vụn vỡ chiều tà

Lòng chân thật xem ra bị đố kị
Trận cuồng phong chưa cuốn hết dấu buồn
Ở bên nhau đâu gọi là vô vị
Mười hai tháng trời nhơ nhớ nhau luôn

Dòng suy nghĩ chưa hợt hời nông cạn
Con bướm vàng còn mê mẩn môi hoa
Đâu biết thiên nhiên non mòn , biển cạn
Quý chút thơ ngây , trọng nghĩa thật thà

Em vẫn biết con đường nhiều sỏi đá
Những gập ghềnh ôm đôi bóng chông chênh
Mặt trời nép mình cười duyên kẽ lá
Anh muôn đời vẫn thích thú gọi tên

Đường chân trời ai vẽ câu hò hẹn ?
Ta ngồi nhìn nhau phơ phất nỗi niềm
Thương kẻ si tình một trời bẽn lẽn
Vẫn rụt rè , buông cử chỉ lạ quen

Em vẫn biết cuộc đời đa rối rắm
Chim én dệt thơ vần điệu tù mù
Dòng sông ái tình ai còn biếng tắm
Bến lở , bến bồi ngập bóng thiên thu
Ngày 18/10/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm