Poem logo
Poem logo

dấu hỏi tâm hồn

Tác giả: Thiên Ân
DẤU HỎI TÂM HỒN
Tâm hồn em như lá úa
Cơn mưa chiều ấy xa đưa
Hẹn hò thoáng qua song cửa
Tưởng rằng một câu chuyện đùa

Níu áo bóng mây dĩ vãng
Buồn vui vô tận kiếp nào ?
Nức nở đôi bờ ảm đạm
Nỗi sầu ném đá xuống ao

Trăm năm , nghìn năm có lẽ
Tình yêu bạc trắng tựa vôi
Chiêm bao giật mình giằng xé
Ơi chua cay, đổ đầy trời !

Mảnh vá cuộc đời loang lổ
Ganh đua riêng một góc nào ?
Thương chùm thời gian thách đổ
Ai vội xách gói đi mau ?

Tâm hồn đôi chân giẫm nát
Cỏ cây bóng nắng dật dờ
Vỗ cánh chim trời tan tác
Luống cuống ta về ngẩn ngơ

Bài thơ em không thèm đọc
Từ ngữ héo khô bao giờ
Đôi khi nhìn nhau muốn khóc
Bao giờ cho đến bao giờ ?
Ngày 16/11/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm