dấu hỏi bên đời
DẤU HỎI CUỘC ĐỜI
Lặng thầm chiếc bóng vời xa
Những linh hồn nhỏ tà tà về đâu ?
Điệu hò, câu Lý ...gieo sầu
Nỗi buồn quạnh quẽ nghiêng câu hẹn hò
Lá vàng ngơ ngẩn tàn tro
Giã từ dĩ vãng tơ vò giăng giăng
Góc hờn giấu tiếng khóc thầm
Giấc mơ héo hắt chiều bâng khuâng chiều
Em đi bỏ lại vườn yêu
Thương mùa hạ cuối ve kêu xé lòng
Thời gian trang điểm má hồng
Buông làn tóc rối vạn lần đắm say
Đêm ngày ôm nhớ đêm ngày
Và con đường cũ gió mây ơ hờ
Môi em thuở ấy đòi thơ
Cầm tay bủn rủn giả vờ ngó lơ
Nhớ nhau khoảnh khắc đợi chờ
Bây giờ ngọn cỏ bơ vơ vạn buồn
Trách chi nghèn nghẹn tư tương
Về thôi, đoạn cuối thiên đường chia tay
Ngày 23/4/2025
Thiên Ân ( Bình Dương)
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|