Poem logo
Poem logo

dấu hỏi muôn đời

Tác giả: Thiên Ân
DẤU HỎI MUÔN ĐỜI
Dấu hỏi anh về giăng mắc ?
Đầu đường , cuối phố em qua
Bầu trời đôi khi hẹp chật
Một thời ong bướm xa hoa

Dấu hỏi đặt ra nhỏ giọt ?
Hỏi ai cũng chằng trả lời ?
Gặp nhau ngày một thưa thớt
Chiếc áo tình nhân phai phôi

Dấu hỏi khôi hài cũ kĩ ?
Xác xơ đời lá cuối mùa
Bó tay niêm phong suy nghĩ
Cỏ vàng úa mộng ganh đua

Dấu hỏi đòi phen ngơ ngác ?
Manh nha cày xới nỗi buồn
Gàu sòng ngày nao ai tát ?
Trưa hè nấu chín tình xưa

Dấu hỏi đo , cân , đong , đếm ?
Nghiêng vai gánh vạn tấn sầu
Thoăn thoắt đôi chân uyển chuyển
Giẫm thời sỏi đá gọi đau

Dầu hỏi bâng khuâng nức nở ?
Cánh chim biệt tích giang hồ
Biển sông chia ngăn cách trở
Con đường ai khéo đắp mô ?

Dấu hỏi mở ra thế giới ?
Xa xôi trăm bản nhạc buồn
Trăm năm người mong , kẻ đợi
Bao giờ chiếc áo em buông ?

Dấu hỏi ỡm ờ ngúng nguẩy ?
Thời gian bay bổng nẻo xa
Ôm nhau ai còn run rẩy ?
Dìu đi tiếng nói thật thà
Ngày 17/10/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm