Poem logo
Poem logo

tự tình đầu năm 2

Tác giả: Thiên Ân
TỰ TÌNH ĐẦU NĂM
Đầu năm khai bút làm thơ
Thử xem ta sẽ đợi chờ bao năm
Tình yêu từ độ nẩy mầm
Lá hoa tươi mát , chim thầm thì ca

Đầu năm xem bói mình , ta
Dường như hợp tuổi thế là xứng đôi
Ghét thương bởi lẽ do Trời
Gánh duyên về với muôn nơi gieo tình

Đầu năm thiên hạ ưa nhìn
Dán đôi mắt ướt đinh ninh nỗi niềm
" Bên lề sân cỏ " huyên thuyên
Nấu xào trăm chuyện chung riêng rụt rè

Đầu năm hâm nóng " canh me"
Trông vời dáng mỏng im re bao giờ ?
Kiếp tằm nên phải nhả tơ
Nhận cho , cho nhận bến bờ yêu thương

Đầu năm thả sợi tơ vương
Mi gầy khép nép cuối đường nhớ mong
Đôi môi vào độ ửng hồng
Trần gian sỏi đá gai chông giăng đầy

Đầu năm nhón gót sang đây
Trái tim đánh thức nọ này không em ?
Dòng thời gian , gió mưa mềm
Con đường ru mộng dịu êm bốn mùa

Đầu năm tình đã " yếm bùa "
Vác mang thương nhớ ganh đua với đời
Cỏ hoang im ỉm đòi nơi
Thương con dế trống em ơi khát tình !

Đầu năm gói gọn niềm tin
Cành vàng lá ngọc giữ gìn cho nhau
Xin đi phương thuốc nhiệm màu !
Non mòn , biển cạn ...mai sau dẫu là ...
Năm 2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm