Poem logo
Poem logo

một cõi chờ 2

Xa nhau rồi xa nhau vẫn còn xa
Thương thương đêm nhớ nhớ thầm gọi về
Buồn buồn vơi gọi thầm tên nhau ấy
Miên man đêm trong lòng thấy xót xa

Một mình buồn đêm đến hỏi ai chia
Nghe tiếng lòng tiếng tim đổ đêm về
Dù mấy mùa vẫn còn lang thang đổ
Gợn lòng nhớ đêm sang lạnh bờ mi

Mình đã yêu nhau rồi dù có xa
Cuồi trời khuya đêm ngó tồi mịt mờ
Vẫn trong lòng thương em thời gian đã 
Vẫn mặn mà thương xa một cõi chờ
 
               11.00 đêm 03.07.2018
         lòng anh vẫn mặn mà thương em

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm