Poem logo
Poem logo

em là đoá hoa hồng đẹp nhất của lòng anh

Tác giả: Trần Minh Hiền
EM LÀ ĐOÁ HOA HỒNG ĐẸP NHẤT CỦA LÒNG ANH
(tặng Thông Mỹ Linh)
Em là đoá hoa hồng đẹp nhất của lòng anh
Em đẹp tuyệt vời đôi mắt long lanh
Em là vũ trụ bao la suốt cả năm canh
Em là dòng sông trôi chậm trôi nhanh

Em là cánh chim ngàn đời lanh quanh
Em là bình minh mong manh mong manh
Em là hoàng hôn chiếu nay óng ánh
Em là nàng tiên vạn kiếp hiền lành

Em là bài thơ đẹp như bức tranh
Em là khúc nhạc dạ khúc nhí nhảnh
Em là tình yêu bao la đức hạnh
Em là đại dương mênh mông trong xanh

Em là thiết tha ngọt ánh trăng thanh
Em là mùa xuân miên man có cánh
Em là hạ vàng lung linh lấp lánh
Em là thu hồng mầu nhiệm cho anh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 14 tháng 2 năm 2023

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm