Poem logo
Poem logo

em là thơ tháng chín

Tác giả: Tạ Thăng Hùng
Tháng chín đi, tháng chín lại về rồi
Tháng chín mãi trong lòng tôi tha thiết
Ngày em đến, biển trời xanh, xanh biếc
Tháng chín đong đầy hạnh phúc của tôi ơi

Thu đến quê hương, mấy nhỏ đi rồi
Sinh nhật mẹ chẳng đứa nào về được
Xa xôi quá một khoảng trời mong ước
Tháng chín nồng nàn, se sẽ heo may

Tha thiết, bồi hồi tay nắm bàn tay
Đi giữa thủ đô, hồ Tây lộng gió
Rưng rưng nhớ về một thời gian khó
Vất vả nuôi con khôn lớn thành người

Em là thơ tháng chín tuyệt vời
Khuôn mặt trẻ mùa thu, lung linh nắng
Xinh tươi quá, tựa nàng tiên mới đến
Em dịu hiền như nắng, gió tình yêu

Trái tim em như muốn nói bao điều
Khát vọng tình yêu, em là tia nắng
Là suối mát, là mưa, là biển lặng
Em là thơ tháng chín của đời anh!
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm