Poem logo
Poem logo

1439 - chờ trăng

Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Một mình ta đêm lạnh
Tìm ánh trăng trong mây
Trăng đêm nay về muộn
Ta mờ bóng đêm gầy

Ngồi buồn ta vuốt gió
Mây vần vũ điệp trùng
Trăng buồn như đang giận
Chập chờn luồn trên mây

Ô kìa trăng hiện ra
Sương trăng pha ngọc ngà
Mịn màng làn nhung lụa
Mơn man trăng nhìn ta…

Ta vào giấc ngủ vùi
Ôm vầng trăng trong ngực
Hồn đi trong tiềm thức
Thơ ngân cùng trăng ngời.

1 - 2 - 2013

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm