Poem logo
Poem logo

ngẩn ngơ cho hết tuổi đời

Tác giả: Thiên Ân
NGẨN NGƠ CHO HẾT TUỔI ĐỜI
Ngẩn ngơ , cho hết tuổi đời
Tiếng buồn rơi , tiếng buồn rơi, tiếng buồn ...
Bốn mùa nắng dãi dầm sương
Câu yêu thương , câu yêu thương ...rã rời

Ngẩn ngơ , gói ghém kiếp người
Hoa trôi bèo giạt lạc loài đời nhau
Nghìn năm sau , nghìn năm sau
Mắt ươm triệu lệ trái sầu đeo mang

Ngẩn ngơ , ôm mộng chín vàng
Bến thuyền vời vợi vội vàng rời xa
Con đường côi cút mình ta
Đôi chân giẫm bóng xót xa mảnh tình

Ngẩn ngơ , sỏi đá lặng thinh
Đời còn câm nín, mắt nhìn bâng quơ
Buông lời âu yếm tàn mơ
Đôi chim gãy cánh đường thơ mịt mờ

Ngẩn ngơ , chiều ấy đợi chờ
Vén màn bí mật ai hơ nóng tình ?
Trăm năm ngọn gió rập rình
Tình yêu ai viết đơn xin bao giờ ?

Ngẩn ngơ , khờ dại , dại khờ ...
Đoạn đành ngả rẽ hoang sơ tâm hồn
Cúi đầu ôm bóng hoàng hôn
Chân tơ kẽ tóc đời còn nhắc nhau
Ngày 23/2/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm