Poem logo
Poem logo

ngẩn ngơ bốn mùa

Tác giả: Thiên Ân
NGẨN NGƠ BỐN MÙA
Từ độ bỏ trường, xa lớp cũ
Khóc thầm ghế đá buông ngẩn ngơ
Viên gạch con sâu màu rêu phủ
Đứng lặng hàng cây tự bao giờ ?

Dĩ vãng nghiêng chao vô bờ bến
Ăn mòn kỉ niệm chớm phai phôi
Ôm khối lạnh lùng câm như hến
Thế kỉ trăm năm lời giấu lời

Từ độ sầu giăng đôi mắt biếc
Giọt lệ tương tư rớt đường chiều
Sắc màu bức tranh, câu li biệt
Ong bướm thẫn thờ quên vườn yêu

Tơ vò ngổn ngang ôm đồm nhớ
Trống vắng tâm hồn chuyện mai sau
Vay trả, trả vay vai gánh nợ
Ai ngờ sương khói vội tan mau?

Từ độ nhân tình chân rón rén
Canh cánh nỗi lòng nhặt băn khoăn
Cánh diều no gió quên hò hẹn
Thăm thẳm chân mây biết xa gần

Đường thơ thui thủi ôm ngơ ngác
Hạnh phúc là gì câu xót xa ?
Tuổi hạ mồ côi tựa cánh vạc
Vụn vỡ ngày xanh ta với ta
Ngày 3/5/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm