Poem logo
Poem logo

ngẩn ngơ hồn đá

Tác giả: Thiên Ân
NGẨN NGƠ THỀM ĐÁ
Ngồi trên thềm đá chờ ai ?
Người xưa cảnh cũ xa bay chốn nào ?
Suối reo, gieo mộng rì rào
Âm thanh róc rách tan vào hư không

Em ngồi chín nhớ mười mong
Thời gian xõa tóc bềnh bồng vấn vương
Ước mơ về cuối thiên đường
Đắng cay, cay đắng làn hương rụng rời

Em ngồi rón rén đôi môi
Chống cằm ngẫm nghĩ phương trời xa xôi
Rong rêu mọc kín tuổi đời
Trần ai cát bụi rã rời chơi vơi

Em ngồi ôm ấp duyên hời
Cô đơn gặm nhấm phai phôi nắng vàng
Xin đừng níu áo thời gian
Trăm năm ru khúc bẽ bàng xót xa

Em ngồi vơi chút thật thà
Bao giờ viên đá chớm già hết yêu?
Cuộc đời cứ thế quạnh hiu
Gió mây, mây gió chẳng dìu nhau đi
Ngày 26/9/2024
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm