Poem logo
Poem logo

tự tình tháng năm 2

Tác giả: Thiên Ân
TỰ TÌNH THÁNG NĂM
Tháng năm vội ghé bên thềm
Giở trang nhật kí viết lên đôi dòng
Chiều chiều đôi mắt xa trông
Nhớ về phương ấy chạnh lòng thi nhân

Tháng năm ve khóc góc sân
Thương ca mùa hạ bâng khuâng khoảng trời
Em thay áo mới xinh tươi
Thời gian tô điểm nụ cười tỏa duyên

Tháng năm suối tóc thơm mềm
Đậu bờ vai mỏng ngả nghiêng đất trời
Mùa thi ập xuống muôn nơi
Dường như em giấu trăm lời yêu thương

Tháng năm hoa phượng sân trường
Ai còn cúi nhặt tơ vương vỗ về ?
Đan tay đôi lứa mân mê
Mắt nhìn trong mắt , câu thề ở đâu ?

Thương năm nhen nhóm gợn sầu
Chia tay vương vấn tình đầu ngây thơ
Gặp nhau , ngơ ngẩn , ngẩn ngơ
Ghét chi số kiếp nhà thơ ...gieo vần

Tháng năm trong bóng nợ nần
Con đường đến lớp sương giăng ngập hồn
Tính tình em vốn dỗi hờn
Bâng quơ , trách móc , trẻ con ai hoài ?

Tháng năm chia hết cho hai
Thương bài toán đố giải hoài không ra
Lang thang sang ngõ ...người ta
Lắng nghe điệp khúc vỡ òa bóng mây
Ngày 1/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm