Poem logo
Poem logo

đã 05012023

Tác giả: Trần Minh Hiền
ĐỌC BÀI THƠ CHƯA CỦA THÔNG MỸ LINH
Trần Minh Hiền Orlando ngày 1 tháng 5 năm 2023
Cảm ơn nàng thơ nự thi sĩ Thông Mỹ Linh hôm nay lại cống hiến cho đời 1 bài thơ ngũ ngôn 4 chữ thật tuyệt vời. Chỉ với chữ chưa mà nàng đã diễn tả hết tất cả tâm tình tâm ý của nàng thật xuất sắc. Cái đặc sắc đặc biệt tài ba của TML là nàng xây dựng nhân vật trong từng bài thơ đôi khi phản ánh con người thật của chính nàng đôi khi của người khác đôi khi trộn lẫn của người và chính mình cho nên nhiều người không hiểu không để ý thì hiểu lầm và phán xét đánh giá, thậm chí chỉ trích và chê bai, dạy dỗ và phán quyết. Tôi (TMH) là người nghiên cứu tìm hiểu kỹ càng thơ TML cũng như thi ca TML, tôi khuyên mọi người đọc thơ của nàng TML với tâm trong sáng và trân trọng từng tác phẩm riêng biệt từng bài thơ riêng biệt và hiểu theo bào thơ đó với nhận vật thơ của bài thơ đó, đừng phán xét, đừng dùng kính hiển vi để soi... có đọc như vậy chúng ta mới hiểu thơ TML và yêu thơ. Đừng lẫn lộn lầm lẫn giữa thơ TML, nhân vật của từng bài thơ cụ thể của TML với chính tác già nàng thơ nữ thi sĩ TML.
Hãy cùng chúng tôi chậm rãi từ từ đọc và thưởng thức bài thơ CHƯA này của Thông Mỹ Linh.
Hai khổ đầu tiên nói về tự sự tâm sự của nhân vật thơ:
Chưa đi hết đường trần
Sao đôi chân mệt mỏi
Bởi dòng đời trôi nổi
Hay sỏi đá khô cằn

Chưa một lần tay nắm
Đã xao xuyến bồi hồi
Hỡi người tình xa lắm
Để nỗi nhớ lên ngôi
rất là lãng mạn và trí tưởng tượng phong phú.
Hai khổ thơ tiếp theo rất độc đáo. Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng nhức nhối. Chưa biết thì đừng vội vã vội vàng trách móc, phán xét, ném đá... Đừng tự mãn, tự cao.

Chưa biết tôi thế nào
Đừng vội vàng phán xét
Nhìn thấy lỗi người khác
Chẳng thấy lỗi của mình

Chưa hết cuộc hành trình
Chớ vội cười tâm đắc
Không có gì bền chặt
Vạn vật đều đổi thay
và 2 khổ kết luận thật tuyệt vời.
Chúng ta hãy sống nhẹ nhàng, sống cũng như đọc thơ và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên của giai nhân của người đẹp, đừng chê bai, đừng chỉ trích đừng có ý niệm chiếm hữu.
Chưa trải nghiệm đắng cay
Như mình chưa từng lớn
Chưa biết đời bỡn cợt
Chưa nhận biết thực hư

Chưa tu tâm dưỡng tánh
Muốn lên án dạy đời
Tưởng như chừng hay lắm
Mình đúng họ sai rồi
Cảm ơn nàng thơ nữ thi sĩ Thông Mỹ Linh đã cho tôi (TMH) và mọi người thưởng thức một bài thơ tuyệt bút. Cảm ơn em. Chúc em luôn bình an khoẻ mạnh hạnh phúc và may mắn.
CHƯA

Chưa đi hết đường trần
Sao đôi chân mệt mỏi
Bởi dòng đời trôi nổi
Hay sỏi đá khô cằn

Chưa một lần tay nắm
Đã xao xuyến bồi hồi
Hỡi người tình xa lắm
Để nỗi nhớ lên ngôi

Chưa biết tôi thế nào
Đừng vội vàng phán xét
Nhìn thấy lỗi người khác
Chẳng thấy lỗi của mình

Chưa hết cuộc hành trình
Chớ vội cười tâm đắc
Không có gì bền chặt
Vạn vật đều đổi thay

Chưa trải nghiệm đắng cay
Như mình chưa từng lớn
Chưa biết đời bỡn cợt
Chưa nhận biết thực hư

Chưa tu tâm dưỡng tánh
Muốn lên án dạy đời
Tưởng như chừng hay lắm
Mình đúng họ sai rồi

Thông Mỹ Linh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 1 tháng 5 năm 2023
CHƯA

Chưa đi hết đường trần
Sao đôi chân mệt mỏi
Bởi dòng đời trôi nổi
Hay sỏi đá khô cằn

Chưa một lần tay nắm
Đã xao xuyến bồi hồi
Hỡi người tình xa lắm
Để nỗi nhớ lên ngôi

Chưa biết tôi thế nào
Đừng vội vàng phán xét
Nhìn thấy lỗi người khác
Chẳng thấy lỗi của mình

Chưa hết cuộc hành trình
Chớ vội cười tâm đắc
Không có gì bền chặt
Vạn vật đều đổi thay

Chưa trải nghiệm đắng cay
Như mình chưa từng lớn
Chưa biết đời bỡn cợt
Chưa nhận biết thực hư

Chưa tu tâm dưỡng tánh
Muốn lên án dạy đời
Tưởng như chừng hay lắm
Mình đúng họ sai rồi

Thông Mỹ Linh
ĐÃ
(Hoạ bài thơ CHƯA của Thông Mỹ Linh)
Đã cùng em xuống trần
Từ cõi tiên hết mỏi
Chuyện gì cũng làm nổi
Nhờ em anh hết cằn

Đã cùng em tay nắm
Vẫn luôn luôn bồi hồi
Anh yêu em nhiều lắm
Em hoàng hậu trên ngôi

Đã hiểu em thế nào
Yêu em không suy xét
Em tuyệt vời chẳng khác
Anh biết tội của mình

Đã làm xong công trình
Ôi bài thơ độc đắc
Anh ôm em thật chặt
Yêu em hoài không thay

Đã nếm đủ đắng cay
Hồn anh giờ đã lớn
Anh không hề giỡn cợt
Giữa cuộc đời phù hư

Đã hiểu ra tự tánh
Và chân như cuộc đời
Em nhiệm mầu đẹp lắm
Anh mãi yêu anh rồi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 1 tháng 5 năm 2023

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm