Poem logo
Poem logo

thương em mười hai tháng

Tác giả: Thiên Ân
THƯƠNG EM MƯỜI HAI THÁNG
THÁNG GIÊNG thương như búp lá trên cành
Giọt tình đến rơi trên hàng mi mỏng
Trái tim anh có triệu ngàn đợt sóng
Dâng ngập hồn em ôm ấp vô bờ

THÁNG HAI thương ươm mơ ước ngây thơ
Em mãi mãi là nhân tình bé nhỏ
Anh hóa thân thành muôn vàn ngọn gió
Ru đến nghìn năm tiếng hát , câu cười ...

THÁNG BA thương đôi mắt sáng tinh khôi
Liếc mắt đưa tình tự nhiên bối rối
Ngoảnh lại nhìn nhau đôi chân bước vội
Sân trường reo những giai điệu ngọt ngào

THÁNG TƯ thương bờ cỏ dại chiêm bao
Viên sỏi già nua nghìn năm câm nín
Đôi lúc thèm yêu đoạn đành phải nhịn
Mùa gọi mùa , xào xạc lá vàng rơi

THÁNG NĂM thương ai cúi nhặt chân trời
Cánh hoa phượng thoáng bồi hồi chợt rụng
Tiếng ve khóc tình yêu như vỡ vụn
Mùa hạ cuối cùng đau đáu trời thơ

THÁNG SÁU thương suối tóc đậu vai hờ
Má lúm đồng tiền của em đâu nhỉ ?
Cho anh trộm nhìn thương thầm một tí
Thời gian thoi đưa vật đổi sao dời

THÁNG BẢY thương cây lá lại đâm chồi
Giọt mưa ngâu đưa sầu vào dĩ vãng
Bảy sắc cầu vồng trở mình khuếch tán
Thương cuộc tình giông tố cuốn ra khơi

THÁNG TÁM thương mùa thu in mắt người
Dòng nhật kí vụng về chôn từ ngữ
Hiện tại , tương lai ghen tuông quá khứ
Ôm chân chiều khóc rưng rức mai sau

THÁNG CHÍN thương tình vỗ cánh bay cao
Thảng thốt, bàng hoàng, đắng cay, day dứt...
Em bỏ trường xưa đôi bờ hư thực
Thuở áo dài trôi héo mộng xuân thì

THÁNG MƯỜI thương ngồi đếm bước người đi
Đời đơn giản lại đâm ra khó hiểu ?
Mốt nọ , mai kia còn ai nũng nịu ?
Sớm sớm , chiều chiều , tối tối , đêm đêm ...

THÁNG MƯỜI MỘT thương cỏ úa bên thềm
Cơn mưa cuộc tình đâu còn tắm mát ?
Ta như con nai giăng sầu ngơ ngác
Góc tủi hờn gặm nhấm trái yêu thương

THÁNG MƯỜI HAI tờ lịch ở cuối tường
Giọt lệ sang ngang khóc duyên thuở ấy !
Dòng sông cuộc đời âm thầm cuộn chảy
Lạc dấu chân người đánh mất ngày xanh
Ngày 2/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm