Poem logo
Poem logo

ru em điệp khúc dỗi hờn

Tác giả: Thiên Ân
RU EM ĐIỆP KHÚC DỖI HỜN
Ru em điệp khúc dỗi hờn
Chợt nghe trái đất nóng hơn nghìn lần
Nỡ nào tình ái đem cân ?
Nỡ nào quên lãng góc sân hẹn hò ?

Nỗi buồn cất giấu trong kho
Em về chốn ấy chuyến đò ai đưa ?
Con đường qua lại sớm trưa
Chông chênh sỏi đá mới vừa lòng em

Lòng anh cơn bão triền miên
Áp thấp nhiệt đới xích xiềng đời nhau
Bỗng nhiên hát khúc nghẹn ngào
Ngôn từ rời rạc cơn đau ghép vần

Chiều chiều gieo nhớ âm thầm
Đôi chân luống cuống nghìn năm vẫn còn
So bì ngày tháng thiệt hơn
Đời người ngắn ngủi dỗi hờn làm chi ?

Ru em điệp khúc biệt li
Lời yêu ẩm ướt sầu bi thuở nào ?
Trắng đêm không ngủ vì sao ?
Ruột gan cứ thế cồn cào , ruột gan

Thi nhân lạnh lẽo đêm tàn
Ngôi sao rụng xuống trần gian hững hờ
Trải lòng trọn gói bơ vơ
Em ơi chớ bỏ " Thằng Khờ " ngồi đây !
Ngày 14/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm