Poem logo
Poem logo

đứng lên!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Đứng lên!

Hôm nay trời u ám
Ta bình thản đứng lên
Sắp chuyện để đừng quên
Sáng trưa chiều thong thả

Không vội vã tất tả
Mới ra quả an vui
Nhàn an mới dậy mùi.
Sụt sùi thì mây xám

Nhẹ tránh chỗ đời tham
Cho đầu óc nhẹ nhàng
Thảnh thơi mới là vàng
Chuyện làng thì lả lơi

Để vui đúng lúc thời
Đôi nhời ta dành đó
Nhớ được cũng là khó
Đành để đó vậy thôi...

Lời buồn thả dòng trôi.
Ta quay về thư thả
Mặc dòng đời nghiệt ngã
Đang hối hả vội nhanh

Mà chẳng sợ hôi tanh
Lời tỏi hành lấn hết
Tưởng như đã đoạn kết
Tiếp chuyện kác bắt đầu

Bởi đời là chuỗi sâu
Nghe đâu đó một đám
Hôm nay trời u ám
Ta bình thản đứng lên ... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm