Poem logo
Poem logo

anh cùng em chắp cánh bay

Tác giả: Trần Minh Hiền
ĐỌC BÀI THƠ LẠC MẤT NHAU MÃI TRONG ĐỜI CỦA THÔNG MỸ LINH
Trần Minh Hiền Orlando ngày 29 tháng 5 năm 2023
Mời mọi người cùng tôi (TMH) đọc bài thơ mới nhất của nàng thơ nữ thi sĩ Thông Mỹ Linh bài thơ LẠC MẤT NHAU MÃI TRONG ĐỜI.
Bài thơ với hình thức mới lạ song tứ lục bát (không phải song thất lục bát), 2 câu bốn chữ và 2 câu sáu tám. Ý nghĩa sâu sắc, tình cảm dạt dào,
Hãy đọc 4 câu đầu:
Mưa rào cản trở
Mộng vỡ hoa tàn
Người đi xa cách đôi đàng
Thời gian vội vã muộn màng duyên tơ
Ý tưởng độc đáo, cách diễn đạt tuyệt vời làm cho người đọc ngạc nhiên.
Xuyên suốt bài thơ tác giả nói lên tình cảm tâm tư của nữ nhân vật khắc khoải băn khoăn, tâm tình da diết, tình cảm thiết tha.
hãy đọc tiếp 4 câu tiếp theo:
Sương mờ giăng lối
Đêm tối không trăng
Nỗi buồn ghé sang hỏi thăm
Lòng đau khắc khổ gối chăn lạnh lùng
Cảnh vật thiên nhiên hoà vào lòng người với nỗi khắc khổ (chữ này ít ai dùng trong thi ca nhưng TML dùng rất nhẹ nhàng hợp lý và hay)
Ba khổ thơ còn lại thể hiện tất cả các cung bậc khác nhau khía cạnh khác nhau của tâm lý và đưa độc giả đến những sự xúc động và thông cảm thấu hiểu.
Cảm ơn TML đã viết một bài thơ tuyệt vời cho mọi người đọc, thật khán phục là nàng vừa trò chuyện vừa làm bài thơ mạch lạc đặc sắc như vậy. Chúc em luôn bình an khoẻ mạnh và sáng tác thêm nhiều bài thơ hay cho anh và mọi người đọc.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 29 tháng 5 năm 2023
LẠC MẤT NHAU MÃI TRONG ĐỜI

Mưa rào cản trở
Mộng vỡ hoa tàn
Người đi xa cách đôi đàng
Thời gian vội vã muộn màng duyên tơ

Sương mờ giăng lối
Đêm tối không trăng
Nỗi buồn ghé sang hỏi thăm
Lòng đau khắc khổ gối chăn lạnh lùng

Muôn trùng dậy sóng
Nắng nóng mùa hè
Bất chợt nỗi nhớ ùa về
Sầu vương nặng gánh não nề tâm cang

Thuyền sang bến đỗ
Bỏ lỡ một thời
Lạc mất nhau mãi trong đời
Mây trôi dĩ vãng khóc cười lệ cay

Men say chất ngất
Vạn vật đổi thay
Tiền tài không cánh mà bay
Trần ai quán trọ với tay vợi vời
Thông Mỹ Linh
ANH CÙNG EM CHẮP CÁNH BAY
(Hoạ bài thơ LẠC MẤT NHAU MÃI TRONG ĐỜI của Thông Mỹ Linh)
Đêm dài trăn trở
Tan vỡ xuân tàn
Dìu em qua cõi địa đàng
Tình yêu ngọt lịm mơ màng tóc tơ

Bụi mờ kín lối
Tăm tối sao trăng
Em ơi anh sẽ ghé thăm
Xua tan hết cảnh gối chăn lạnh lùng

Muôn trùng biển sóng
Tình nóng sắc hè
Trần gian một cõi đi về
Ái ân yêu dấu chẳng nề tâm cang

Hè sang thuyền đỗ
Không lỡ một thời
Yêu nhau muôn kiếp muôn đời
Anh cho em đẹp nụ cười hết cay

Tình say ngây ngất
Mọi vật đẹp thay
Anh cùng em chắp cánh bay
Cảm ơn em siết chặt tay tuyệt vời

Trần Minh Hiền Orlando ngày 29 tháng 5 năm 2023

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm