Poem logo
Poem logo

anh cũng trả lời

Tác giả: Trần Minh Hiền
EM MUỐN HỎI

Em muốn hỏi người dưng một chút
Người có biết những lúc em buồn
Từng dòng lệ đổ trào tuôn
Nhớ người nhiều lắm luôn luôn mong chờ

Em muốn hỏi bao giờ người đến
Để em thôi quyến luyến dại khờ
Bao ngày mơ mộng bâng quơ
Tâm tư xáo trộn tóc tơ rối bời

Em muốn hỏi người ơi có nhớ
Giây phút đầu gặp gỡ mình yêu
Người hứa với em rất nhiều
Người bảo người sẽ cưng chìu nâng niu

Sao bây giờ bỗng dưng xa lạ
Để em sầu buốt giá hờn căm
Bao giờ người trở về thăm
Dấu yêu ơi hỡi ngàn năm thương chờ
Thông Mỹ Linh
ANH CŨNG TRẢ LỜI
(Hoạ bài thơ EM MUỐN HỎI của Thông Mỹ Linh)
Anh cũng trả lời yêu hai chút
Anh đã hiểu đôi lúc nàng buồn
Lau khô giọt lệ em tuôn
Yêu em mãi mãi anh luôn đợi chờ

Anh cũng trả lời giờ anh đến
Siết chặt em lưu luyến dại khờ
Đôi mình say đắm bâng quơ
Em là tiên nữ duyên tơ không bời

Anh cũng trả lời ơi anh nhớ
Đôi chúng ta gặp gỡ để yêu
Em xinh đẹp anh yêu nhiều
Anh xin nguyện ước cưng chìu nâng niu

Mình trong nhau chẳng còn xa lạ
Xoá tan đi lạnh giá buốt căm
Anh đi anh sẽ về thăm
Tình ta bền chặt tỷ năm hãy chờ

Trần Minh Hiền Orlando ngày 24 tháng 6 năm 2023

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm