Poem logo
Poem logo

tạm biệt năm cũ

Tác giả: Thiên Ân
TẠM BIỆT NĂM CŨ
Năm Quý Mão giã từ , ngày khép lại
Tiếng sầu gieo khoác chiếc áo lạnh lùng
Suối tóc nhân tình ngày xưa ai chải ?
Ai cắn bờ dĩ vãng , chữ thủy chung ?

Năm Quý Mão bầu trời đầy giông tố
Cơn bão lòng cày nát cánh đồng thơ
Bỏ mặc ngày xanh hàng cây đứng thở
Canh cánh nỗi buồn chập chờn giấc mơ

Năm Quý Mão giọt tương tư đánh mất
Chiều hoàng hôn nắng giãy giụa bên đồi
Giọt lệ đau ngậm ngùi treo mi mắt
Thương cuộc tình đã đội nón ra khơi

Năm Quý Mão ôm tiễn đưa, đưa tiễn
Xao xác ngõ đời lá trở mình run
Ai cúi mặt đi ngôn từ đay nghiến ?
Nghìn lẻ một đêm sương khói mịt mùng

Năm Quý Mão chôn vùi trăm kỉ niệm
Bóng người thân quen lạ lẫm bến bờ
Nhớ thương nhau xin " mò kim đáy biển "
Sợi dây oan năm tháng vẫn hững hờ

Năm Quý Mão nhặt sắc màu hờn dỗi
Trái tim cô đơn " sân cỏ bên lề"
Xin hãy qua mau một vùng sáng tối
Đánh thức bình minh một cõi đam mê
Cuối năm 2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm