Poem logo
Poem logo

một góc nhìn 2

Tác giả: Thiên Ân
MỘT GÓC NHÌN
Mỗi người đều có góc nhìn
Cầu vồng bảy sắc tự in mai hồng
Sương giăng hoa cỏ thềm mong
Bướm ong mặc áo, bướm ong thẫn thờ

Con đường thả dáng ngây thơ
Hàng cây đắp mộng tình cờ ru yêu
Chiều chiều ôm nhớ chiều chiều
Giật mình đánh thức chim kêu chớm buồn

Góc nhìn lệch lạc tơ vương
Khen ai quên lãng cội nguồn tóc tơ ?
Mai sau dù có bao giờ
Ai khơi ngọn lửa hong hơ tim người ?

Góc nhìn nắng rụng tàn môi
Ngày xưa, ngày xửa nụ cười tươi xinh
Ghét thời ngọn gió vô tình
Câu thề đánh cắp chung tình bẻ đôi

Góc nhìn đẫm lệ chơi vơi
Vời đau não nuột đổi dời mông lung
Một mai mưa gió mịt mùng
Thuyền yêu tách bến nghìn trùng xót xa

Góc nhìn tia chớp can qua
Và em chim én du ca bầu trời
Bỏ tôi ở lại tiếng đời
Ầu ơi xin khóc hay cười , ầu ơi !
Ngày 18/12/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm