Poem logo
Poem logo

một góc nhìn 3

Tác giả: Thiên Ân
MỘT GÓC NHÌN 3
Tôi đi tìm một góc nhớ thơm hương
Nơi mắt biếc còn nghiêng màu nắng cũ
Nơi môi em từng làm chiều say ngủ
Để hồn tôi thao thức suốt canh dài.
Tôi đi qua bao phố ngắn đường dài
Nghe nhịp sống cuốn người như sóng chảy
Bao gương mặt lướt qua rồi xa ngái
Chỉ bóng em còn ở lại trong lòng.
Thu lại về trên những ngả mênh mông
Vàng như mật rót đầy trong mắt nhớ
Tôi muốn giữ một vầng mây bé nhỏ
Buộc thời gian đừng vội vã đi qua.
Em xa rồi như nước chảy sông xa
Tôi đứng lại giữa đôi bờ thương nhớ
Mùa lở bồi xoay vòng trong duyên nợ
Cuốn đời người theo gió nổi lao xao.
Tôi yêu em như cây cỏ yêu màu
Như chim nhỏ khát bầu trời xanh biếc
Như hoa nở một lần thôi tha thiết
Dốc hết hương cho một cuộc tương phùng.
Tôi thương em hơn trái chín trên cành
Run run đợi bàn tay người nâng đỡ
Hơn nhánh Mận thương Đào trong câu cổ
Ngọt ngào nào rồi cũng hóa xa xôi.
Chiều xuống rồi, sương phủ kín chân trời
Tôi vẫn giữ một tình yêu chưa cũ
Dẫu năm tháng phủ bạc màu tóc gió
Tên em còn đỏ thắm giữa tim tôi.
Ngày 24/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm