Poem logo
Poem logo

một góc nhìn 4

Tác giả: Thiên Ân
MỘT GÓC NHÌN 4
Tôi tìm lại một góc trời xa vắng
Nơi hoàng hôn còn đọng chút sương mờ
Một cánh lá lặng im trên bến quạnh
Chở nỗi niềm trôi giữa bến bơ vơ.
Tôi đi giữa trăm con đường nhân thế
Người qua người như gió cuốn mây bay
Nghe năm tháng âm thầm rơi rất khẽ
Mà lòng buồn như nước chảy sông dài.
Mùa thu đến từ phương nào không biết
Nắng hanh vàng nghiêng bóng xuống chiều sâu
Trời rộng quá, mây ngàn xa biền biệt
Một cánh chim lạc cuối cõi tinh cầu.
Em đã khuất như dòng sông xuôi mãi
Bỏ đôi bờ ở lại với quạnh hiu
Bồi với lở xoay vòng trong dâu bể
Đời lênh đênh như chiếc lá phiêu diêu.
Tôi ngước mặt nhìn bóng câu cửa sổ
Nghe sương chiều giăng mắc giữa hư vô
Mang trên vai một mối sầu muôn thuở
Tựa khói sương tan hợp luống mơ hồ
Tôi thương em như thương mùa đã mất
Như thương trăng chìm khuất cuối non xa
Như câu hát còn vang về hiu hắt
Mà ngàn năm thiên hạ mải rêu ra
Đêm xuống chậm trên tầng không thăm thẳm
Sao lặng nhìn nhân thế nổi chìm thôi
Tôi đứng giữa mênh mang trời đất rộng
Nghe hồn mình cô quạnh với đơn côi.
Ngày 24/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm