Poem logo
Poem logo

thiếu nữ ngủ trưa

Tác giả: Nguyên Hữu
THIẾU NỮ NGỦ TRƯA
(Gieo vần chéo)

Có lần mơ nào đưa em về những ngày xưa
Làm cô thôn nữ dịu dàng vội vàng giấc ngủ
Yếm đào hững hờ tìm gì trong những khắc trưa
Tiếng mọt kêu đói - no cả một đời chưa đủ…

Cơn gió đưa về vài thứ có cả lời ru
Cánh cò liệng bay làm say cánh diều no gió
Chàng hoàng tử nào từ đó hễ gặp trời mưa
Là khóc nức nở tiếc tình yêu mình từng có…

Ừ thì cứ ngủ tạm quên đi những điều lo
Những mơ mộng hão huyền như con thuyền không bến
Cứ ngủ đi có khi cập bến một chuyến đò
Vùng đất mới nhiều niềm vui khi em tìm đến…

Ngủ đi em, thiếu nữ đẹp như một đóa sen
Ta ru em bằng những vần thơ tình êm ái
Kết mầu hồng quệt che tất cả những điểm đen
Để ánh sáng soi cho giấc mơ em đẹp mãi…

10-01-2024
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm