Poem logo
Poem logo

ngắm hoa

Tác giả: Q.Thanh
Ngắm Hoa



Sáng sớm choàng tỉnh dậy

Nghiêng người anh khẽ nhìn

Em, người anh yêu dấu

Đắm chìm giấc ngủ say.



Da em đẹp/thực trắng ngần

Mịn màng tựa cánh hoa

Gợi cuộc tình ân ái

Bắp tay đầy, nõn nà.



Ngắm nhìn em trong mơ

Dịu dàng qua hơi thở

Thấy lòng mình sao xuyến

Gửi chút tình bay sang.



Vuốt nhẹ từng cánh hoa

Ôi đóa hoa trắng mềm

Và rồi anh say đắm

Hương tình quá dịu êm…



Chỉ thinh lặng khẽ nhìn

Chẳng dám làm khinh đông

Sợ hồi em thức giấc

Trở mình - mất còn đâu.



Giấc ngủ êm dịu hiền

Nhịp thở khẽ nhẹ lâng

Môi mắt tuy khép kín

Như sao thấy gọi mời.



Em thức giấc trở mình

Chung quanh ta bừng tỉnh

Phút mê say chợt mất

Bóng hoa dại tình thơ…


Q.Thanh
HLT

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm