Poem logo
Poem logo

thưởng trà 01252024

Tác giả: Trần Minh Hiền
CÀ PHÊ BUỔI SÁNG
Cà phê tí tách lâm ly
Em thêm giọt lệ khuấy đi nỗi niềm
Em thêm giọt lệ muộn phiền
Em khuấy tan hết tình tiền thế nhân

Giọt cà phê cuối em nâng
Em thêm ngọt lịm lâng lâng dịu dàng
Em thêm hương vị nồng nàn
Em thêm một chút nhẹ nhàng buông xuôi

Cà phê đọng lại đôi môi
Là niềm hạnh phúc bên tôi trọn đời
Giọt đầu giọt cuối thế thôi
Giọt cay giọt đắng lệ trôi âm thầm
Thông Mỹ Linh
THƯỞNG TRÀ
(hoạ bài thơ CÀ PHÊ BUỔI SÁNG của Thông Mỹ Linh)
Thưởng trà sương sớm hợp ly
Anh pha em đẹp bớt đi nỗi niềm
Anh pha em hết ưu phiền
Anh pha em chút bạc tiền thế nhân

Thưởng trà ánh mắt em nâng
Anh pha em ngọt lâng lâng dịu dàng
Anh pha em nét nồng nàn
Anh pha ân ái nhẹ nhàng ngược xuôi

Thưởng trà ngọt lịm bờ môi
Anh yêu em mãi em tôi muôn đời
Yêu hoài yêu mãi em thôi
Em là tất cả êm trôi thì thầm


Trần Minh Hiền Orlando ngày 25 tháng 1 năm 2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm