Poem logo
Poem logo

khóc cho cuộc tình

Tác giả: Thiên Ân
KHÓC CHO CUỘC TÌNH
Khóc cho cuộc tình sớm muộn ra khơi
Thương những cơn đau đời sợi dây oan trái
Đôi tình nhân xưa gió mưa đi mãi
Những con đường nuốt giọt lệ li tan

Khóc cho cuộc tình đốt cháy tan hoang
Cay đắng vo tròn xanh xao mắt biếc
" Nửa chừng xuân" đẩy xô vùng " Đoạn tuyệt "
Giấc mộng ngày xanh trăn trở chập chờn

Khóc cho cuộc tình mất dấu vuông tròn
Men ấp ủ gọi mùa say , câm nín...
Chạy trốn nhau ôm mảnh tình bịn rịn
Chút thẹn thùng, em chối bỏ lòng anh

Khóc cho cuộc tình sương khói mong manh
Tà áo đẹp ngày xưa ai vội ngắm ?
Và dòng sông thơ lứa đôi gội tắm
Tinh nghịch, trêu đùa , bàn luận yêu đương

Khóc cho cuộc tình về cuối con đường
Màu nắng cũ ôm nỗi đau dĩ vãng
Hạt bụi thời gian rạc rời, tản mạn...
Dòng biệt li chếnh choáng một điệu buồn

Khóc cho cuộc tình rối rắm tơ vương
Đời là hợp âm xô bồ hỗn độn
Những kỉ niệm đã vùi chôn bề bộn
Bóng thiên thu rớt nhẹ xuống đường chiều
Ngày 6/1/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm