Poem logo
Poem logo

nỗi đau trong mưa

Tác giả: Nguyên Hữu
NỖI ĐAU TRONG MƯA

Nghe trái tim quặn đau
Trời mưa mưa vẫn cứ mưa.
Còn gì nữa hỡi em
Trời mưa mưa nữa nữa đi
Cho lòng nguôi bớt nỗi đau
Cho xóa mờ tình yêu
Trong tôi dành cho em
Cho em hết cả rồi.
Em ơi em có biết
Lòng tôi đang nhói đau
Vì đâu em xa tôi
Lời giã từ chua xót.
Vì sao?
Vì sao em ơi?
Bỏ tôi em chạy theo người
Chạy theo giàu có quyền uy
Để em khoác lên mình những ngọc ngà nhung gấm
Và say trong niềm hạnh phúc giàu sang.
Còn trong tôi ngập tràn những đắng cay
Dâng đầy bao uất hận
Trong mưa này ai biết
Ai hay…

08.2000
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm