Poem logo
Poem logo

tự tình đời rồng

Tác giả: Thiên Ân
TỰ TÌNH ĐỜI RỒNG
Bài thơ viết theo yêu cầu của Đ.Đ.D .
Đời của Rồng như một trời lạ lẫm
Bờm sư tử, vảy cá lại sừng hươu
Không cánh, biết bay ôm thân mình rắn
Sức mạnh phi thường huyền thoại tối ưu

Đời của Rồng đôi khi thích phun lửa
Gánh xiếc lộn nhào một thoáng bâng quơ
Bay chín tầng mây đói no trọn bữa
Lãng đãng khói sương mờ mịt, mịt mờ

Đời của Rồng đã tạo nên vũ trụ
Đất, Nước, Lửa, Gió năm tháng quay cuồng
Thiên nhiên bốn mùa cỏ cây mới nhú
Quan niệm dân gian " uống nước nhớ nguồn "

Đời của Rồng với sắc màu đa dạng
Mộc, Hỏa, Kim, Thủy ( Xanh, Đỏ, Trắng , Đen)
" Con Rồng cháu Tiên" bức tranh bừng sáng
Kiến trúc, điêu khắc, hội họa ...nét riêng

Đời của Rồng mong manh, nhẹ nhàng lượn
Đôi lúc thân hình mạnh mẽ, khỏe, to ...
Tạ ơn đất trời mỉm cười sung sướng
Bốn biển , năm châu rối rắm cẳng giò

Đời của Rồng mê gìn giữ báu vật
Canh cửa lâu đài, sát cánh bóng hồng
Tráng sĩ hiên ngang lệ rơi đẫm mắt
Đôi khi giã từ sự sống buồn trông ...

Đời của Rồng ăn sâu miền kí ức
Quá khứ về đâu mặc áo rã rời?
Thương chùm chiêm bao một thời ngủ thức
Rồng lộn một vòng gợn bóng xa xôi
Ngày 29/1/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm