Poem logo
Poem logo

áng mây thẫn thờ

Tác giả: Q. Thanh
Áng Mây Thẫn thờ

Một vài lần ngồi thầm lặng ngóng trông

Bâng khuâng dăm phút tiếc nuối bên lòng

Như áng mây kia trôi dạt thẫn thờ

Dòng đời long đong theo với thời gian



Một vài lần lại chìm trong miên man

Lòng lại thầm nghĩ ngàn dậm nhớ mong

Con thuyền trôi xa theo từng đợt sóng

Cuốn theo tất cả ân tình, đềm êm



Và rồi những lần trong ký ức thấm sâu

Tình sông nghĩa núi nỗi lòng vấn vương

Rồi tận trong đáy lòng như gọn sóng

Cuồng nhiệt say mê lặng lẽ giấc mềm



Miên man nhung nhớ trăng biếc lạ lùng

Con đường phố cũ vẳng tiếng côn trùng

Tiếng dép khua vang những chiều dĩ vãng

Kỷ niệm xa dần… quên lãng tuổi hồng



Giờ ngồi đây nhìn áng mây lững lờ

Ta vẫn nhớ những ngày xưa bến cũ

Nhớ khoảng thời gian mái trường năm đó

Thuở học trò người em gái năm xưa



Và rồi bao lần dắm chìm trong mơ

Cứ nhìn những áng mây ngày trôi dạt

Dĩ vãng năm xưa mãi còn in dấu

Để mây theo gió tận cuối chân trời

Q.Thanh
HLT

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm